"Đôi khi, những câu nói từ chồng khiến tôi tức đến mức nghiến răng nghiến lợi."
Từ khi lấy chồng, cuộc sống của tôi trở nên bi kịch. Tôi từng nghĩ anh là người đàn ông lý tưởng, nhưng thực tế lại gia trưởng, độc đoán và xem thường vợ. Kể từ khi cưới, anh chưa làm gì cho tôi mà luôn thích kể công. Anh làm ở cơ quan nhà nước với mức lương thấp, trong khi tôi làm tư nhân, thu nhập tốt hơn. Tôi phải gánh vác tài chính gia đình, vì chồng chỉ đưa tôi 2 triệu mỗi tháng, chỉ đủ cho học phí của con. Khi tôi nhắc nhở, anh tỏ ra khó chịu, cho rằng tôi không biết thông cảm cho anh, trong khi anh tự hào về việc nuôi vợ con.
Tôi rất uất ức khi chồng chỉ đưa 2 triệu mỗi tháng cho tôi và luôn coi thường công việc của tôi. Anh thường mỉa mai tôi trước mặt người khác, cho rằng công việc của tôi không xứng đáng, trong khi anh tự mãn về sự vất vả của mình. Điều này khiến chúng tôi thường cãi vã. Tôi cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống khó khăn hiện tại và không biết sẽ cố gắng đến bao giờ vì các con. Xin giấu tên.
Source: https://afamily.vn/nhieu-khi-nghe-nhung-cau-chong-thot-ra-ma-toi-tuc-den-nghien-rang-nghien-loi-20211005145821728.chn